Giới chức tại một bãi biển ở Nantucket, Massachusetts đang đối mặt với một vấn đề có kích thước bằng cả một con cá voi. Một con cá voi nhà táng đã chết và dạt vào bờ biển của hòn đảo này vào Chủ Nhật, theo thông tin từ Liên minh Động vật Có vú Biển Nantucket (MMAN).
Tổ chức phi lợi nhuận này cho biết con cá voi có chiều dài 50 feet (khoảng 15 mét) và nặng 104.000 pound (khoảng 47.000 kg). Do kích thước khổng lồ, xác cá voi vẫn còn nằm trên bãi biển gần một tuần vì không có cách nào dễ dàng để di dời.
MMAN đã neo xác cá voi vào bờ để ngăn nó trôi ra biển, đồng thời chuẩn bị tiến hành khám nghiệm tử thi (necropsy) để xác định nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, sau khi tham vấn các chuyên gia, họ kết luận rằng con cá voi quá lớn, cồng kềnh và nặng để có thể di chuyển khỏi bãi biển bằng bất kỳ thiết bị nào.
Các nhà khoa học đã bắt đầu lấy mẫu mô và lấy hàm của cá voi để nghiên cứu thêm, hy vọng sẽ làm sáng tỏ những gì đã xảy ra với sinh vật biển quý hiếm này. Cá voi nhà táng được bảo vệ theo Đạo luật về các Loài Nguy cấp của Hoa Kỳ.
Để đảm bảo an toàn cho du khách, giới chức sẽ kéo xác cá voi ra xa bờ bằng thuyền. Sau đó, xác cá voi sẽ tiếp tục phân hủy và trở thành nguồn thức ăn cho các sinh vật biển khác, một hiện tượng được gọi là “whale fall” (xác cá voi chìm xuống đáy biển).
Theo NOAA, khoảng 260 con cá voi đã dạt bờ ở Mỹ kể từ năm 2016. Các chuyên gia cho rằng hoạt động của con người, bao gồm cả việc đánh bắt cá, có thể là nguyên nhân khiến số lượng cá voi dạt bờ tăng lên trong những năm gần đây.
Tin tức từ KHOU 11.
































