Nhà giáo dục Reno Taini nhớ lại việc dìu dắt học sinh

Nhà giáo dục Reno Taini hồi tưởng lại sự nghiệp của mình, khi ông đưa những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hòa mình vào thiên nhiên, giúp các em vượt qua thử thách và xây dựng sự tự tin. Chương trình của ông tại trường Jefferson High School vẫn tiếp tục đến ngày…

SJM L CHATRENO 0000 2

Reno Taini, một nhà giáo dục tiên phong ở Vùng Vịnh, hồi tưởng lại sự nghiệp kéo dài gần bốn thập kỷ của mình, đưa những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn hòa mình vào thiên nhiên. Từ những chuyến đi bộ đường dài đến xây dựng đường mòn và leo dây, ông đã giúp học sinh vượt qua thử thách, học cách hợp tác và xây dựng sự tự tin. Chương trình giáo dục ngoài trời của ông tại trường Jefferson High School (Daly City) vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Taini, 84 tuổi, chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, khi ông đưa học sinh đến nhà tù San Quentin và Hidden Villa. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường hòa nhập, nơi học sinh có thể giao tiếp và học hỏi lẫn nhau. Ông nói: “Điều thực sự hiệu quả là đặt những đứa trẻ đó vào một môi trường nơi chúng phải nói chuyện với nhau, ngồi quanh đống lửa và chỉ nói về việc bạn là ai, bạn là gì, bạn đến từ đâu.”

Công việc của ông Taini đã được ghi lại trong bộ phim tài liệu “Reno’s Kids”. Theo nguồn tin từ tờ Mercury News, nhiều học sinh của ông đã tiếp tục có một cuộc sống thành công và luôn nhớ về những bài học từ chương trình này.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú