Các nhà khảo cổ tại Budapest, Hungary, đã khai quật được một cỗ quan tài La Mã (sarcophagus) được bảo tồn gần như nguyên vẹn, hé lộ những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời của một phụ nữ trẻ cách đây 1.700 năm.
Quan tài đá vôi này được phát hiện trong một cuộc khai quật quy mô lớn tại Óbuda, một quận phía bắc của thành phố từng là một phần của Aquincum, một khu định cư La Mã sầm uất nằm bên bờ sông Danube. Được bảo quản kín đáo, quan tài còn nguyên nắp đá, được cố định bằng các kẹp kim loại và chì nóng chảy. Khi các nhà khoa học cẩn thận nhấc nắp quan tài, họ đã tìm thấy bộ xương hoàn chỉnh bên trong, bao quanh bởi hàng chục cổ vật.
Theo Gabriella Fényes, nhà khảo cổ dẫn đầu đoàn khai quật, điểm đặc biệt của phát hiện này là cỗ quan tài được niêm phong kín, không bị xáo trộn trước đó nên còn nguyên vẹn.
Bên trong quan tài còn có hai bình thủy tinh nguyên vẹn, các bức tượng đồng và 140 đồng tiền xu. Một trâm cài tóc bằng xương, một món trang sức bằng hổ phách và những mảnh vải có sợi vàng, cùng với kích thước bộ xương, cho thấy người nằm trong mộ là một phụ nữ trẻ.
Các hiện vật này, theo bà Fényes, là “những món đồ mà người thân trao tặng cho người đã khuất cho hành trình vĩnh cửu của họ”. Bà nói thêm: “Người đã khuất được người thân chôn cất rất cẩn thận. Họ chắc hẳn rất yêu thương người mà họ đã an táng tại đây.”
Trong thời kỳ La Mã, phần lớn lãnh thổ Hungary ngày nay thuộc tỉnh Pannonia. Các công trình được tìm thấy gần đây được cho là thuộc về khu định cư dân sự phát triển xung quanh một trại quân đoàn bảo vệ biên giới của đế chế.
Các nhà nhân chủng học sẽ tiến hành kiểm tra bộ xương, một quá trình dự kiến sẽ tiết lộ thêm về tuổi tác, sức khỏe và nguồn gốc của người phụ nữ. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, vị trí của ngôi mộ và sự phong phú của các đồ tạo tác đã cung cấp những manh mối quan trọng.
Gergely Kostyál, chuyên gia về thời kỳ La Mã và đồng lãnh đạo dự án, cho biết: “Quan tài và những gì bên trong chắc chắn làm cho nó trở nên nổi bật. Điều này có lẽ có nghĩa là người đã khuất có địa vị khá giả hoặc có địa vị xã hội cao hơn.” Ông cũng nhấn mạnh rằng việc tìm thấy một cỗ quan tài nguyên vẹn, chưa từng được tái sử dụng là điều rất hiếm, vì vào thế kỷ thứ tư, việc tái sử dụng các quan tài cũ là phổ biến.
Bà Fényes bày tỏ hy vọng rằng lớp bùn dày khoảng 4 cm bên trong quan tài có thể chứa thêm những vật phẩm quý giá, đặc biệt là trang sức.
Đối với bà Fényes, khám phá này không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn là một cái nhìn sâu sắc đầy cảm động về lòng hiếu thảo và tình yêu thương của con người thời xưa. Bà chia sẻ: “Tôi đã rất xúc động bởi sự cẩn thận và biểu hiện tình yêu mà chúng tôi có thể thấy được. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn rùng mình khi nghĩ đến việc nỗi đau đó lớn đến mức nào đối với những người ở thời điểm đó khi phải chôn cất người phụ nữ trẻ này.” Theo tin từ Associated Press.





























