Spencer Lofranco, nam diễn viên người Canada từng ghi dấu ấn với các vai diễn trong phim “Gotti” và “Jamesy Boy”, đã qua đời vào thứ Ba vừa qua, hưởng dương 33 tuổi.
Anh trai của nam diễn viên, Santino, đã chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội vào thứ Năm, trước khi khóa tài khoản cá nhân. Trong một bài đăng (hiện đã ở chế độ riêng tư), Santino viết: “Gửi huyền thoại @roccowinning. Anh trai của tôi. Anh đã sống một cuộc đời mà chỉ một số người dám mơ tới. Anh đã thay đổi cuộc sống của nhiều người, và giờ đây anh đã ở bên Chúa. Em sẽ luôn yêu và nhớ anh, Gấu. Hãy an nghỉ. Ngày 18 tháng 10 năm 1992 – Ngày 18 tháng 11 năm 2025.”
Lofranco nổi tiếng nhất với vai diễn John A. trong bộ phim “Gotti” (2018), đóng cặp cùng John Travolta. Bộ phim tội phạm này xoay quanh gia đình tội phạm Gambino ở Thành phố New York. Anh cũng từng thủ vai Harry Brooks trong “Unbroken”, một bộ phim về Thế chiến II do Angelina Jolie đạo diễn vào năm 2014.
Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 13 tuổi, Lofranco là con trai của một luật sư và một người mẫu kiêm diễn viên. Anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật ở tuổi 17 thay vì trở thành cầu thủ khúc côn cầu hoặc luật sư như mong muốn của cha. Anh từng theo học tại Học viện Điện ảnh New York một năm trước khi nhận vai chính trong “Jamesy Boy”, một tác phẩm điện ảnh về một thanh niên thuộc băng đảng tìm cách thay đổi cuộc đời trong tù.
Hiện tại, các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của nam diễn viên. Thông tin chi tiết hơn về vụ việc chưa được công bố. Bài viết được tổng hợp từ tin tức của KHOU 11.
































