Nữ diễn viên từng ba lần được đề cử giải Oscar, Cynthia Erivo, đã có một màn trở lại đầy bất ngờ tại trường cũ của mình tại London tuần này. Bà đã tham gia cùng các em học sinh tại trường La Retraite Roman Catholic Girls’ School trong một buổi trình diễn đầy xúc động, khiến cả Erivo và dàn đồng ca đều rơi nước mắt.
Theo một video được BBC Radio 1 chia sẻ, Erivo đã bước vào một buổi tập hát của dàn đồng ca khi các em đang luyện tập ca khúc “For Good” từ vở nhạc kịch “Wicked”. Các cô gái trẻ đã được thông báo rằng họ sẽ được ghi hình cho một video gửi đến nữ diễn viên, người đang đảm nhận vai Elphaba trong các bản phim chuyển thể của vở nhạc kịch nổi tiếng này. Tuy nhiên, sự xuất hiện bất ngờ của Erivo đã khiến các ca sĩ trẻ vô cùng ngạc nhiên, bật khóc và la hét.
“Tôi từng học ở trường này và rời đi hơn 20 năm trước, nên việc quay lại và lắng nghe các bạn hát ca khúc đó thật tuyệt vời,” Erivo chia sẻ với các học sinh trong video. “Làm tốt lắm, tất cả mọi người. Thật vui khi được gặp lại các bạn ở đây.”
Erivo, 38 tuổi, đã bắt đầu sự nghiệp trên sân khấu tại trường học ở London hai thập kỷ trước, trước khi giành giải Tony cho “The Color Purple” và nhận đề cử Oscar cho “Harriet” và “Wicked”. Bà cho biết khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình chính là “khoảnh khắc này”.
Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Erivo đang quảng bá cho bộ phim “Wicked: For Good”, phần tiếp theo rất được mong đợi của bộ phim bom tấn năm ngoái. Bộ phim, trong đó bà tái hiện vai Elphaba bên cạnh Glinda của Ariana Grande, sẽ ra rạp vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 tới.
Theo tin từ KHOU.com ngày 19 tháng 11 năm 2025.





























