Một thẩm phán tại Texas đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hai đồng nghiệp của mình sau khi một hội đồng gồm ba thẩm phán ra phán quyết bác bỏ bản đồ bầu cử mới của tiểu bang cho cuộc bầu cử năm 2026, buộc Texas phải sử dụng lại bản đồ cũ từ năm 2021. Thẩm phán Jerry Smith cho rằng phán quyết của đa số đã được công bố trước khi ông kịp hoàn thành bản ý kiến phản đối dài 100 trang của mình.
Trong lời mở đầu bản phản đối, Thẩm phán Smith mô tả hành vi này là “sự sai trái tư pháp tai hại” của Thẩm phán Jeffrey Brown, người đã viết quyết định của đa số. Ông Smith, người đã có 37 năm kinh nghiệm trên tòa liên bang, tuyên bố đây là hành vi “quá đáng nhất” mà ông từng chứng kiến.
Thẩm phán Jeffrey Brown, một cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Texas và là người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, cho rằng có “bằng chứng đáng kể cho thấy Texas đã phân biệt chủng tộc trong việc lập bản đồ”. Tuy nhiên, Thẩm phán Smith không đồng tình và cho rằng lý do chính đằng sau việc vẽ lại bản đồ là vì “lợi ích đảng phái”.
“Thẩm phán Brown đã phạm sai lầm lớn khi kết luận rằng Cơ quan Lập pháp Texas phân biệt đối xử hơn là vì chính trị. Tôi phản đối,” Thẩm phán Smith viết. “Tất cả là vì chính trị, từ cả hai phía của đảng phái. George và Alex Soros đều có dính líu đến vụ này.”
Thẩm phán Smith cũng nhắc đến Thống đốc California Gavin Newsom, người được cho là đã ăn mừng chiến thắng của đảng Dân chủ trong việc phân chia lại khu vực bầu cử. Theo lời Thẩm phán Smith, hành động này cho thấy rõ đây là cuộc đấu đá chính trị.
Theo nguồn tin từ CNN và Texas Tribune, Thẩm phán Brown đã thông báo cho Thẩm phán Smith về ý định ra phán quyết trong những ngày tới do nguyên tắc luật bầu cử không cho phép thay đổi vào phút chót trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, Thẩm phán Smith cho biết ông đã nhận được tin nhắn từ Thẩm phán Brown vào thứ Ba, rằng họ xin lỗi vì không thể chờ ý kiến phản đối của ông và phải ra quyết định ngay trong ngày hôm đó. Ông Smith bày tỏ sự hoài nghi về sự liêm chính và thiện chí của hai thẩm phán còn lại, đặt câu hỏi liệu họ có điều gì phải sợ hãi khi vội vã ra phán quyết mà không chờ đợi.





























