Dana White và Andrew Schulz khen ngợi Bill Maher về chuyến thăm Tổng thống Donald Trump

Chủ tịch UFC Dana White và danh hài Andrew Schulz đã khen ngợi Bill Maher vì chuyến thăm và cuộc trò chuyện thẳng thắn với Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gặp gỡ trực tiếp để hiểu rõ hơn về một người. Maher cũng chia…

maher white trump

Chủ tịch UFC Dana White đã xuất hiện trong podcast “Flagrant” của danh hài Andrew Schulz vào thứ Ba, nơi cả hai đã khen ngợi người dẫn chương trình “Real Time” Bill Maher vì đã đến thăm Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hồi đầu năm nay.

Maher, một người chỉ trích lâu năm của Tổng thống Trump, đã tiết lộ chi tiết về chuyến thăm của mình trên “Real Time” ngay sau cuộc gặp với Tổng thống, cho biết ông ấy lịch thiệp và vui vẻ hơn ông mong đợi.

Nói về chuyến đi của Maher đến Tòa Bạch Ốc, Schulz nói với chủ tịch UFC: “Nhân tiện, tôi khen ngợi Bill vì đã đi.”

Dana White, người đã có mặt trong chuyến thăm của Maher, đã đồng ý và cung cấp thêm thông tin chi tiết về diễn biến buổi tối giữa hai người.

“[Maher] bước vào, chúng tôi ngồi ăn tối, và họ trao đổi về các chính sách cũng như những gì họ đồng tình, những gì họ không đồng tình. Chúng tôi trải qua toàn bộ bữa tối và sau đó, Tổng thống Trump đã đưa Bill Maher đi tham quan toàn bộ Tòa Bạch Ốc. Một chuyến tham quan đáng kinh ngạc,” White giải thích.

“Bây giờ, hãy nghĩ xem ông ấy đã ủng hộ Đảng Dân chủ trong bao lâu. Không ai từng mời ông ấy ra ngoài và tham quan Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump đã làm thế,” ông nói thêm.

Ngoài việc ca ngợi Maher vì đã gặp gỡ một người mà ông ấy đã công khai chỉ trích trong nhiều năm, White cũng ghi nhận người dẫn chương trình đêm khuya này vì đã trung thực về tương tác của mình với Tổng thống.

“Và một lần nữa, để ghi nhận Bill, ông ấy đã lên sóng của mình và nói, ‘Chà, tôi có thể nói điều này. Người đàn ông mà tôi đã ghét trong 30 năm không có mặt tại bữa tối này.’ Và bạn biết đấy, ông ấy đã nói sự thật,” White nói.

Schulz lưu ý rằng việc gặp gỡ ai đó trực tiếp cho bạn một “cái nhìn ba chiều” về con người thực sự của họ “với tư cách là một con người”, và nó có thể “đáng sợ khi bạn thấy người mà bạn không thích lại tỏ ra thân thiện và dễ mến, và là một con người thực sự.”

“Kiểu như, ‘Chà, tôi lẽ ra phải ghét người này,’ và sau đó hóa ra họ lại là một người cha tốt. Tôi không muốn ghét một người nào đó lại là một người cha tốt. Bạn hiểu ý tôi chứ?” Schulz hỏi. “Tôi nghĩ đó là phản ứng bản năng, nơi bạn bắt đầu nghĩ, ‘Tôi cần giữ vững quan điểm của mình về người tôi ghét, và tôi sẽ chiến đấu hết mình để làm điều đó.’”

Khoảng một tuần sau chuyến thăm Tòa Bạch Ốc, Maher đã suy ngẫm về cuộc gặp với Tổng thống Trump, khiến những người cho rằng ông ấy sẽ không có điều gì tích cực để nói về Tổng thống trở nên ngạc nhiên.

“Các bạn có thể ghét tôi vì điều đó, nhưng tôi không phải là kẻ nói dối. Trump đã rất lịch thiệp và đúng mực,” Maher nói. “Và tại sao ông ấy không thể hiện điều đó trong các bối cảnh khác – tôi không biết, và không phải là chỗ của tôi để trả lời. Tôi chỉ đang kể lại những gì tôi đã thấy, và tôi không hề say.”

Maher chế giễu những người coi chuyến thăm Tòa Bạch Ốc như một “cuộc gặp thượng đỉnh” nào đó do người bạn chung của họ là Kid Rock làm trung gian, gọi họ là “lố bịch”.

“Tôi không có quyền lực. Tôi chỉ là một diễn viên hài, và ông ấy là nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới!” Maher tuyên bố. “Tôi không phải là lãnh đạo của bất cứ điều gì, ngoại trừ có lẽ là một nhóm người có tư tưởng trung dung, những người nghĩ rằng phải có một cách tốt hơn để điều hành đất nước này thay vì ghét nhau từng phút.”

Maher cho biết Tổng thống Trump đã lịch thiệp và có khiếu hài hước hơn ông mong đợi. (Andrew Harnik/Getty Images; Todd Owyoung/NBC qua Getty Images)

Maher đã chia sẻ một bản in các lời lăng mạ mà Tổng thống Trump đã nhắm vào ông trong những năm qua, và Tổng thống Trump đã ký tên lên đó với “sự hài hước”.

Trong buổi xuất hiện trên podcast “Flagrant” vào thứ Ba, White đã chia sẻ thêm chi tiết về việc Maher yêu cầu Tổng thống Trump ký vào danh sách những lời lăng mạ. Chủ tịch UFC tiết lộ rằng trước khi yêu cầu Tổng thống Trump ký vào bản in, Tổng thống đã mời Maher một ly Coca-Cola, nhưng diễn viên hài đã đùa rằng anh cần “thứ gì đó mạnh hơn Coke” để trấn tĩnh thần kinh.

“Vì vậy, [Maher] bắt đầu uống, và anh ấy mang đến một danh sách tất cả những điều mà Tổng thống đã gọi anh ấy trong 30 năm qua, và tôi nói, ‘Thật tuyệt vời,’” White nhớ lại. “Tôi đã yêu cầu cả hai người ký tên vào đó. Tôi có nó và cả hai người đều đã ký tên, và nó được treo ở phía trước khi bạn đi thang máy lên văn phòng điều hành của UFC, nó treo trên tường.”

Joseph A. Wulfsohn của Fox News đã đóng góp vào báo cáo này.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú