Giới chức cho biết ít nhất 60 người đang mất tích sau vụ lật thuyền ở miền trung Congo.
Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai trên sông Sankuru, tỉnh Kasai, nơi nổi tiếng với dòng chảy mạnh và dữ dội, theo lời quản lý địa phương François Ahaka.
Ông Ahaka nói với Associated Press: “Ban đầu trên thuyền có 120 hành khách. Đến nay, chúng tôi đã cứu được 56 người và 64 người mất tích”. Ông cho biết thêm, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.
Chiếc thuyền rời cảng Bena Dibele ở tỉnh Sankuru vào ngày 13/11, hướng tới thủ đô Kinshasa, cách điểm xuất phát hơn 800 km (500 dặm), ông Ahaka nói.
Theo Associated Press, tai nạn lật thuyền ngày càng trở nên thường xuyên hơn ở quốc gia Trung Phi này, khi ngày càng có nhiều người từ bỏ những con đường vốn ít ỏi để tìm đến những chiếc thuyền gỗ rẻ tiền, vốn đang mục nát dưới sức nặng của hành khách và hàng hóa của họ.
Trong những chuyến đi như vậy, áo phao rất hiếm và các tàu thuyền thường bị quá tải. Nhiều thuyền cũng di chuyển vào ban đêm, gây khó khăn cho công tác cứu hộ trong các vụ lật thuyền và khiến nhiều thi thể thường không được tìm thấy.
Vào tháng 9, ít nhất 193 người đã thiệt mạng ở tây bắc Congo trong hai thảm kịch thuyền riêng biệt, mà truyền thông nhà nước cho là do “chất hàng không đúng cách và đi đêm”.
































