Nữ diễn viên Rebecca Gayheart đã chia sẻ về mối quan hệ “siêu phức tạp” với người chồng ly thân Eric Dane khi anh tiếp tục chiến đấu với căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS). Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast “Broad Ideas Rachel Bilson & Olivia Allen”, Gayheart, mẹ của hai con gái Billie (15 tuổi) và Georgia (13 tuổi) với Dane, đã nói về việc làm thế nào để duy trì sự đoàn kết vì con cái.
“Tôi chắc chắn đang cố gắng cho [các con gái] thấy rằng chúng ta luôn ở bên cạnh mọi người bất kể điều gì. Anh ấy là gia đình chúng ta, anh ấy là cha của các con. Chúng ta luôn ở đây, và chúng ta cố gắng làm điều đó với sự tôn trọng và lòng nhân ái, và vượt qua nó, chúng ta sẽ vượt qua nó tốt nhất có thể,” cô nói. Gayheart thừa nhận “thật sự rất phức tạp đối với tôi.”
Gayheart đã đệ đơn ly hôn với Dane vào năm 2018 sau 14 năm kết hôn, nhưng đã rút đơn vào tháng 3 năm 2025, vài tuần trước khi Dane công khai chẩn đoán của mình. Mặc dù họ đã “ly thân được tám năm”, cô vẫn cố gắng “giữ tinh thần lạc quan” cho hai con.
Cô cho biết trải nghiệm này “khiêm tốn” đối với cô theo nhiều cách, giúp cô “trưởng thành hơn như một con người”. Cô hy vọng sẽ truyền lại cho các con mình bài học về việc vừa quan tâm đến người khác, vừa phải biết chăm sóc bản thân, vì “cuộc sống, thật không may, chỉ là những khoảnh khắc, tốt và xấu xen kẽ.”
Dane công bố chẩn đoán ALS của mình vào tháng 4 năm 2025, còn gọi là bệnh Lou Gehrig. ALS là một căn bệnh ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh trong não và tủy sống, gây mất kiểm soát cơ bắp, các vấn đề về hô hấp và ăn uống, và có thể dẫn đến chứng sa sút trí tuệ. Nam diễn viên cho biết anh sẽ “bay sang Đức và ăn đầu một con rắn đuôi chuông” nếu được bác sĩ cho là có thể giúp ích.
Trong một cuộc phỏng vấn khác, Dane chia sẻ rằng anh bắt đầu cảm thấy yếu ở cánh tay phải trước khi tìm kiếm sự chăm sóc y tế. “Tôi có một cánh tay hoạt động được. Bên trái của tôi vẫn ổn. Bên phải đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Tôi cảm thấy có lẽ vài tháng nữa, tôi sẽ không còn sử dụng được tay trái nữa. Thật đáng suy ngẫm,” anh nói.
Cuối tháng 9, Dane đã gặp các nhà lập pháp tại Washington, D.C., để vận động cho việc Quốc hội tái phê chuẩn Đạo luật ACT cho ALS, đạo luật này giúp mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị và sẽ hết hạn vào năm tới. “Tôi có hai cô con gái ở nhà”, anh nói. “Tôi muốn thấy chúng tốt nghiệp đại học, kết hôn và có thể có cháu. Tôi muốn có mặt trong tất cả những điều đó. Vì vậy, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.”
Theo tin từ Fox News.
































