MC Jimmy Kimmel đã trở lại chương trình trò chuyện đêm khuya của mình sau một thời gian ngắn vắng bóng vì sự ra đi của người bạn thân thiết, nhạc trưởng Cleto Escobedo III.
Trong buổi phát sóng hôm thứ Hai, Kimmel đã giới thiệu Samuel L. Jackson và Ms. Pat Kimmel. Escobedo, người đứng đầu ban nhạc Cleto and the Cletones của chương trình, qua đời vào ngày 11 tháng 11 vừa qua.
Kimmel đã có những lời tưởng nhớ đầy cảm xúc về người bạn thân của mình trong một độc thoại tuần trước. Ông cho biết mình và Escobedo, 53 tuổi, đã “không thể tách rời” từ thời thơ ấu, lớn lên cùng khu phố ở Las Vegas.
Theo giấy chứng tử, Escobedo qua đời vì sốc tim. TMZ đưa tin, các nguyên nhân tiềm ẩn khác bao gồm sốc giãn mạch, đông máu nội mạch lan tỏa và xơ gan do rượu. Rolling Stone cho biết Escobedo qua đời tại Trung tâm Y tế UCLA sau các biến chứng liên quan đến cấy ghép gan.
Escobedo đã dẫn dắt ban nhạc của chương trình từ năm 2003. Trước khi tham gia chương trình của Kimmel, Escobedo đã đi lưu diễn với tư cách là một nghệ sĩ saxophone với Paula Abdul và thu âm các album phòng thu. Anh cũng đã làm việc với Marc Anthony, Philip Bailey của Earth, Wind & Fire và các nghệ sĩ nổi tiếng khác.
Escobedo sống sót nhờ vợ, Lori, và hai người con, Cruz và Jesse. Tin từ KHOU11 cho biết.

































