HOUSTON – Sau 25 năm sống trong lo âu, gia đình của ông Almond Gene Little cuối cùng đã tìm thấy sự thanh thản. Ông Little, người mất tích vào năm 1999, đã được Sở Cảnh sát Houston xác định danh tính sau khi thi thể của ông được tìm thấy. Vụ việc hiện đã chính thức khép lại.
Phóng viên Corley Peel của KPRC 2 đã có cuộc phỏng vấn với bà Lovetta Little-Smith, con gái của ông Little, để chia sẻ về hành trình tìm kiếm cha đầy xúc động của mình.
Bà Lovetta nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy cha mình vào năm 1999, được ghi lại trong một bức ảnh chụp cùng các con của bà. Mặc dù ông thường xuyên ra đi một mình, bà bắt đầu lo lắng khi ông không trở về.
“Những cuộc gọi không còn nữa, và tôi bắt đầu liên lạc với cộng đồng nơi ông được biết đến,” bà chia sẻ.
Nỗi sợ hãi của bà Lovetta càng tăng thêm khi anh trai bà bị sát hại vào năm 1995 nhưng vẫn chưa được giải quyết, bà lo sợ điều này có liên quan đến sự mất tích của cha mình.
Sau nhiều năm không có thông tin, gia đình đã chính thức báo cáo về sự mất tích của ông Almond vào năm 2011. Ông đã được tuyên bố là đã chết về mặt pháp lý vào năm 2021.
“Tôi đã tự vấn và chấp nhận rằng cha tôi không còn ở đây nữa, không còn sống về thể xác,” bà Lovetta nói.
Hai tuần trước, bà nhận được cuộc gọi làm thay đổi mọi thứ: hài cốt của cha bà đã được tìm thấy.
“Tôi đã rất kinh ngạc. Tôi bị sốc,” bà nhớ lại.
Sở Cảnh sát Houston xác nhận rằng ông Little qua đời tại một bệnh viện vào năm 2000, khi ông 48 tuổi. Do được liệt kê là “Gene Little” thay vì tên đầy đủ của ông, Almond Gene Little, sự nhầm lẫn đã làm chậm quá trình nhận dạng. Vào thời điểm đó, cảnh sát không có thông tin liên lạc của gia đình ông.
Ông Little đã được chôn cất tại Nghĩa trang Hạt Harris, nơi an nghỉ của những người không rõ danh tính và không có người thân nhận, kể từ đó.
Bà Lovetta vội vã đến nghĩa trang để tìm mộ của cha mình, được đánh dấu bằng tên Gene Little.
Trong gần hai thập kỷ rưỡi, bà Little-Smith cho biết bà cảm thấy như một tù nhân bị giam cầm trong lo âu và sợ hãi về những điều chưa biết về cha mình, cho đến tận bây giờ.
“Giống như tôi đã được giải thoát. Được giải thoát khỏi việc có thể tiếp tục cuộc sống của mình,” bà Smith nói.
Bà Lovetta vẫn đang chờ đợi giấy chứng tử của cha mình nhưng hy vọng câu chuyện của bà sẽ khuyến khích các gia đình khác có người thân mất tích đừng bao giờ từ bỏ hy vọng.
Sở Cảnh sát Houston cho biết không có điều gì đáng ngờ về cái chết của ông Little.
Theo tin từ KPRC Click2Houston.




























