Nam diễn viên và danh hài Eddie Murphy mới đây đã tiết lộ một góc khuất của Hollywood, nơi nhiều người nổi tiếng qua đời trong cảnh túng thiếu. Trong bộ phim tài liệu “Being Eddie” của Netflix, ngôi sao 64 tuổi này đã chia sẻ về việc ông phải chi trả chi phí tang lễ cho một số người bạn đồng nghiệp, bao gồm nhạc sĩ Rick James và danh hài Redd Foxx, đồng thời mua cả bia mộ cho William Thomas Jr., người thủ vai Buckwheat trong loạt phim “The Little Rascals”.
Eddie Murphy bày tỏ sự ngạc nhiên: “Khi Redd qua đời, tôi phải lo chôn cất Redd. Tôi phải chôn cất Rick. Tôi đã mua bia mộ cho Buckwheat. Buckwheat thậm chí còn không có bia mộ. Tôi cứ phải chôn cất những người này mãi.” Ông nói thêm, “Thật lạ lùng khi những người nổi tiếng… trong ngành giải trí này, rồi khi họ qua đời, lại không có đủ tiền để chôn cất họ? Gia đình họ ở đâu? Những người này ở đâu? Có rất nhiều người như vậy.”
Redd Foxx, nổi tiếng với vai Fred Sanford trong “Sanford and Son” thập niên 1970, qua đời vì đau tim vào tháng 10 năm 1991 ở tuổi 68. Eddie Murphy từng hợp tác với Foxx trong phim “Harlem Nights” và cho biết ông rất ngưỡng mộ Foxx. Rick James, người từng hợp tác với Murphy trong ca khúc “Party All the Time” năm 1985, qua đời vì suy tim năm 2004. William Thomas Jr. qua đời vì đau tim năm 1980.
Theo tin từ USA Today, Eddie Murphy tiết lộ ông đã chi trả cho nhiều đám tang nhưng hiếm khi tham dự, ngoại trừ tang lễ của cha ruột Charles Edward Murphy và cha dượng Vernon Lynch. Ông cũng bày tỏ mong muốn rằng sau khi mình qua đời, sẽ không có tang lễ hay nghi thức tưởng niệm nào mà chỉ muốn được hỏa táng ngay lập tức. “Tôi không quan tâm họ làm gì với tro cốt của tôi,” ông nói, “miễn là không có ai đứng quanh với tro cốt của tôi… Tôi không muốn có khoảnh khắc đó.”



























