Một chiếc thuyền buồm mang tên Alestorm đã mắc cạn trên bãi biển Sea Girt, New Jersey, cách đây hai tháng. Vụ việc đã chấm dứt chuyến đi của ông Lawrence Kaehler từ New York đến Florida.
Ông Kaehler, chủ nhân của con thuyền, cho biết ông vẫn đang tìm cách trục vớt Alestorm. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đó của ông đều không thành công. Trong khi đó, cộng đồng địa phương ngày càng lo ngại về tình trạng của con thuyền, vốn đang bị hư hại do thời tiết khắc nghiệt.
“Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ em leo lên đó, hoặc điều gì đó xảy ra, và có người bị thương,” một cư dân Wall Township chia sẻ.
Cảnh sát trưởng kiêm Quản lý Borough Sea Girt, Justin Macko, bày tỏ sự lo ngại: “Chúng tôi không muốn nó trôi dạt vào bến tàu hoặc có khả năng bị vỡ gây ô nhiễm môi trường. Chúng tôi băn khoăn về các bước tiếp theo.”
Trong phiên tòa xét xử gần đây, ông Kaehler đã không nhận tội với cáo buộc bỏ rơi phương tiện của Cảnh sát Tiểu bang New Jersey và vi phạm quy định địa phương về việc neo đậu thuyền trên bãi biển. Nếu chính quyền Borough phải thuê nhà thầu tư nhân để di dời con thuyền, chi phí ước tính có thể lên tới 15.000 đô la, và người đóng thuế sẽ phải gánh chịu.
Thông tin được ghi nhận từ NBC10 Philadelphia.































