Một cặp vợ chồng ở Hạt Chester, Pennsylvania, đã bị buộc tội vì bị cáo buộc bỏ bê chăm sóc y tế cơ bản cho một thiếu niên trong diện chăm sóc của họ. Vụ việc được công tố viên quận công bố mới đây.
Vào ngày 15 tháng 4 năm 2025, Cơ quan ChildLine của Pennsylvania đã nhận được báo cáo về một trẻ em bị “suy dinh dưỡng nghiêm trọng, thiếu cân và có tình trạng sâu răng nặng”, theo đơn tố giác hình sự của Văn phòng Công tố viên.
Cùng ngày hôm đó, một cậu bé 16 tuổi đã được mẹ là bà Leticia Cox đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bà Cox cho biết bà muốn tái thiết lập việc chăm sóc y tế cho con trai mình.
Cuộc kiểm tra cho thấy cậu bé bị suy nhược và mất nước. Theo các quan chức, em cao 5 feet 4 inches (khoảng 1.63m) và nặng gần 75 pounds (khoảng 34kg).
Trong báo cáo, mắt của cậu bé bị trũng sâu và em tỏ ra lo lắng trong quá trình khám bệnh. Ngày hôm sau, cha của cậu bé, ông Mark Cox Sr., đã được khuyến khích đưa con trai đến Bệnh viện Hạt Chester, sau đó cậu bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Nemours, nơi tình trạng của em được ghi nhận là “suýt tử vong”, theo đơn tố giác hình sự.
Một cuộc điều tra đã tiết lộ rằng cậu bé thuộc diện bảo hiểm y tế, nhưng các nhà điều tra không thể tìm thấy hồ sơ nào cho thấy em từng được bác sĩ hoặc nha sĩ khám trước ngày 15 tháng 4.
Các nhà điều tra cũng cho biết ông bà Cox được cho là đã biết về tình trạng của con trai mình thông qua hồ sơ điện thoại.
Cậu bé được học tại nhà và ít hoặc không có liên lạc với bất kỳ ai bên ngoài gia đình, các quan chức cho biết.
Bà Letitia Cox bị buộc tội tấn công nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến phúc lợi của trẻ em và các tội danh liên quan khác. Ông Mark Cox bị buộc tội gây nguy hiểm đến phúc lợi của trẻ em và gây nguy hiểm liều lĩnh cho người khác.
Nếu quý vị có lo ngại về sự an toàn của trẻ em, vui lòng gọi ChildLine theo số 1-800-932-0313 hoặc gọi 911.
Thông tin từ NBC Philadelphia.





































