Nhiều người trở về quê nhà sau khi kế hoạch sang Hoa Kỳ không thành đã phải đối mặt với cảnh nợ nần chồng chất và điều kiện sống khó khăn hơn cả lúc họ rời đi. Theo AP, Yosbelin Pérez, một người mẹ 30 tuổi cùng chồng và năm con, đã bán hết tài sản để sang Mexico với hy vọng đến Mỹ. Tuy nhiên, sau bảy tháng ở Mexico và với những thay đổi trong chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump, gia đình bà đã quyết định hồi hương vào tháng 3 vừa qua.
Trở về Venezuela, thay vì tìm thấy tương lai tốt đẹp hơn, bà Pérez lại phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn, với lạm phát phi mã và đồng lương ít ỏi khiến nhu yếu phẩm trở nên xa xỉ. Bà hiện nợ khoảng 5.000 đô la Mỹ, phần lớn là do phải vay mượn để trang trải cuộc sống. Theo tin từ AP, tình cảnh của bà Pérez không phải là cá biệt. Hàng ngàn người Việt khác đã quay về nước trong năm nay và đang cố gắng gây dựng lại cuộc sống từ con số không.
Việc thay đổi chính sách nhập cư của Hoa Kỳ, bao gồm chấm dứt các biện pháp bảo vệ người nhập cư và đẩy mạnh trục xuất, đã khiến nhiều người Việt, vốn xem Mỹ là cơ hội đổi đời, phải quay về quê hương. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực hiện lời hứa hạn chế nhập cư, khiến nhiều người từng được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời nay phải đối mặt với việc bị trục xuất.
Bà Pérez chia sẻ rằng bà phải làm việc cật lực để kiếm sống từng ngày và thường xuyên bị các cơ quan chức năng ép buộc đưa tiền. Bà đã phải bán hàng làm từ đồ nhôm tái chế để trang trải chi phí sinh hoạt và trả lãi vay hàng tháng lên tới 40%. Bà cũng lo sợ bị sách nhiễu bởi tình trạng tham nhũng gia tăng tại địa phương, giống như khi bà bị một viên cảnh sát yêu cầu hối lộ 1.000 đô la Mỹ hồi tháng 6 năm ngoái vì kinh doanh không phép.
Tình hình kinh tế Venezuela được mô tả là vô cùng khó khăn, với mức lương tối thiểu hiện chỉ còn khoảng 1 đô la Mỹ/tháng, và người dân thường phải làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm sống. Ngay cả Tổng thống Nicolás Maduro cũng phải ban bố tình trạng “khẩn cấp kinh tế” vào tháng 4 vừa qua.
Câu chuyện của bà Pérez và ông David Rodriguez, một người Venezuela khác từng cố gắng sang Mỹ nhưng cuối cùng phải trở về, phản ánh thực tế nghiệt ngã mà nhiều người di cư đang phải đối mặt. Hành trình tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn tại Mỹ của họ đã tạm dừng, nhường chỗ cho gánh nặng nợ nần và sự bất ổn tại chính quê nhà.




































