8 người di cư thiệt mạng, 22 người mất tích ngoài khơi Djibouti sau khi bị ép xuống biển

Tổ chức Di cư Quốc tế của Liên Hợp Quốc (IOM) cho biết ít nhất 8 người di cư đã thiệt mạng và 22 người khác đang mất tích sau khi họ bị những kẻ buôn người ép buộc xuống khỏi thuyền ngoài khơi bờ biển Djibouti vào ngày 5 tháng 6 vừa qua.

Theo IOM, những người này là một phần trong nhóm khoảng 150 người di cư bị những kẻ buôn người buộc phải nhảy xuống biển và tự bơi vào bờ. Đội tuần tra của IOM đã tìm thấy những người sống sót trong sa mạc và đưa họ đến một trung tâm hỗ trợ người di cư.

Hiện tại, IOM và giới chức địa phương tại Djibouti đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn để tìm thấy 22 người còn lại.

Bà Celestine Frantz, Giám đốc IOM khu vực Đông, Vùng Sừng và Nam Phi, bày tỏ sự đau lòng trước thảm kịch này. Bà nhấn mạnh rằng “mỗi sinh mạng mất đi trên biển là một bi kịch không đáng xảy ra” và những người di cư đã “bị đẩy vào những lựa chọn không thể chấp nhận được bởi những kẻ buôn người không hề quan tâm đến tính mạng con người,” theo tin từ Associated Press.

Hàng năm, hàng ngàn người di cư từ các nước châu Phi, Trung Đông và Nam Á cố gắng tìm đường đến châu Âu hoặc các quốc gia vùng Vịnh qua các tuyến đường bất hợp pháp. Những kẻ buôn người thường nhồi nhét người di cư vào các con tàu trong điều kiện nguy hiểm, khiến họ phải mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Tuyến đường qua Biển Đỏ đến các nước vùng Vịnh, đặc biệt là qua Yemen, là một trong những lộ trình chính được hàng trăm ngàn người từ Đông Phi và Vùng Sừng châu Phi sử dụng mỗi năm.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú