Hôm Chủ nhật, các quan chức Nigeria cho biết 50 trong số 303 học sinh bị bắt cóc từ một trường Công giáo ở Nigeria đã trốn thoát và đoàn tụ với gia đình. Vụ việc xảy ra tại trường trung học và tiểu học Công giáo St. Mary. Các học sinh từ 10 đến 18 tuổi đã trốn thoát riêng lẻ từ thứ Sáu đến thứ Bảy.
Tổng Giám mục Bulus Dauwa Yohanna, Chủ tịch Hiệp hội Kitô giáo Nigeria ở bang Niger và là chủ trường, cho biết thêm 253 học sinh và 12 giáo viên vẫn đang bị giam giữ. Các quan chức không cung cấp thông tin chi tiết về cách các em trốn thoát hoặc nơi các học sinh và giáo viên còn lại đang bị giam giữ.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các em và nhân viên nhà trường, đồng thời bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự việc. Giáo hoàng kêu gọi các nhà chức trách có thẩm quyền thực hiện các quyết định kịp thời để bảo đảm việc trả tự do cho các con tin.
Theo tin từ Fox News, các cuộc tấn công nhằm vào người theo đạo Thiên Chúa và các cơ sở tôn giáo của họ đã gia tăng ở Nigeria, khiến Tổng Thống Donald Trump tuyên bố quốc gia Tây Phi này là một “quốc gia đáng quan ngại đặc biệt”. Tuy nhiên, chính phủ Nigeria đã bác bỏ tuyên bố của Hoa Kỳ.



































