SANTA CLARA – Philip Rivers, ở tuổi 44, được giao nhiệm vụ đầy thách thức: nỗ lực cứu vãn mùa giải của Indianapolis Colts và đồng thời trì hoãn cơ hội vào vòng loại trực tiếp NFL của 49ers. Rivers đã quyết định ra khỏi giải nghệ sau khi huấn luyện bóng đá trung học ở Alabama. Quyết định này diễn ra sau khi cầu thủ Daniel Jones của Indianapolis bị đứt gân Achilles, buộc Rivers phải ra sân.
Trong trận đấu trước Seattle, Rivers đã có một màn trình diễn đáng nể, nhưng cuối cùng Colts vẫn không thể giành chiến thắng. Huấn luyện viên trưởng của 49ers, Kyle Shanahan, đánh giá Rivers vẫn là một cầu thủ có khả năng đọc trận đấu xuất sắc. Shanahan nhận xét Rivers vẫn còn giữ được kỹ năng chuyền bóng, khả năng đưa bóng đến đúng vị trí mong muốn. Quan trọng hơn, Rivers vẫn giữ được khả năng gây áp lực lên đối thủ.
Brock Purdy, cầu thủ của 49ers, cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với khả năng của Rivers, gọi đó là “điều điên rồ” khi anh có thể trở lại thi đấu sau 5 năm vắng bóng. Có thông tin cho rằng, Rivers từng có cơ hội trở thành cầu thủ của 49ers vào năm 2022, nhưng cuối cùng Purdy đã được chọn. Huấn luyện viên Gus Bradley, một người bạn và cũng là cựu huấn luyện viên của Rivers, đã chia sẻ rằng Rivers vẫn giữ được ngọn lửa đam mê và khả năng giao tiếp, truyền cảm hứng cho đồng đội.
Trong khi đó, Sam Darnold và Eric Saubert, hai cựu cầu thủ của 49ers, đã cùng nhau tạo nên một pha ghi điểm đáng nhớ, nhưng cuối cùng, 49ers vẫn phải tập trung vào việc giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới.
Theo tin tức từ Mercury News.





































