SANTA CLARA – Dù rất tiếc nuối trước chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến ngôi sao phòng thủ Nick Bosa phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, đội San Francisco 49ers vẫn đang tập trung cao độ để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với Jacksonville Jaguars vào Chủ Nhật.
Chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL) lần này ở đầu gối phải là lần thứ ba trong sự nghiệp của Bosa. Huấn luyện viên trưởng Kyle Shanahan xác nhận Bosa kiên quyết cho rằng mình bị đứt dây chằng chéo trước dù chẩn đoán ban đầu có thể khác, và kết quả chụp MRI sau đó đã xác nhận điều này.
Trong phòng thay đồ của 49ers, các cầu thủ như Fred Warner và Sam Okuayinonu bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với Bosa. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng đội bóng phải chấp nhận thực tế và chuyển sự chú ý sang những thách thức phía trước. Huấn luyện viên Shanahan không tổ chức buổi nói chuyện đặc biệt về Bosa, tin rằng mọi người đều hiểu tình hình và cần tập trung vào việc giành chiến thắng.
Sự vắng mặt của Bosa, người đã có khởi đầu ấn tượng trong mùa giải thứ bảy với ba sack và hai lần buộc đối thủ làm mất bóng chỉ sau ba trận, là một “tin buồn” lớn cho đội bóng đang có thành tích 3-0 này. Các cầu thủ như Sam Okuayinonu và Bryce Huff, những người được dự đoán sẽ thay thế Bosa, đều thừa nhận không ai có thể thay thế một mình Bosa mà cả đội cần phải nâng cao trình độ.
Bên cạnh chấn thương của Bosa, 49ers còn đối mặt với nhiều lo ngại về sức khỏe của các cầu thủ khác. Tiền vệ Ricky Pearsall bị đau đầu gối sau trận đấu, dù anh khẳng định không nghiêm trọng. Các hậu vệ Brock Purdy (ngón chân) và Mac Jones (đầu gối) cũng bị hạn chế trong buổi tập. Đội đã có một số điều chỉnh về đội hình, thăng cấp Robert Beal Jr. và bổ sung William Bradley-King vào đội hình tập luyện, theo tin từ Mercury News ngày 24 tháng 9 năm 2025.
Huấn luyện viên tân binh của Jaguars, Liam Coen, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần kiên cường của 49ers khi họ vẫn duy trì thành tích 3-0 bất chấp các chấn thương, và ông cũng nhận định hàng phòng ngự của 49ers vẫn là một thách thức đáng kể.