Hai mươi năm sau khi cơn bão Katrina tàn phá New Orleans, Sân vận động Astrodome ở Houston đã trở thành nơi trú ẩn và biểu tượng cho sự kiên cường của hàng chục ngàn người di tản. Như lời của cựu phóng viên KHOU 11, Doug Miller, thành phố Houston đã “mở rộng vòng tay và tòa nhà nổi tiếng nhất của mình” để đón nhận những người gặp nạn.
Bất chấp sự kiệt sức và hoàn cảnh khó khăn, nhiều khoảnh khắc đoàn tụ gia đình đã diễn ra trong sân vận động, nơi những người di tản tìm thấy hy vọng và sự giúp đỡ. Rachel Allen, một người đã di tản khỏi New Orleans, chia sẻ: “Tôi không biết mình sẽ ở đâu nếu không có nó. Dome và những người bên trong – họ là hy vọng, là sự giúp đỡ.”
Bà Beth Wiedower Jackson, Giám đốc Điều hành của Astrodome Conservancy, cho biết vai trò của sân vận động trong cơn bão Katrina có thể là chương quan trọng nhất trong lịch sử 60 năm của nó. Bà ví von: “Đây thực sự là một cộng đồng riêng, một thành phố riêng dưới mái vòm.” Hiện tại, có một đề xuất mới nhằm biến Astrodome thành một khu phức hợp bao gồm sân vận động, khách sạn, nhà hàng và không gian văn phòng, với sự ủng hộ của đa số cử tri về việc sử dụng một phần quỹ công để thực hiện kế hoạch này.
Theo KHOU 11, dù tương lai của Astrodome có ra sao, di sản của nó như một nơi Houston đã thể hiện tấm lòng nhân ái vào năm 2005 đã được khắc ghi.