Hàng trăm người đã bị bắt giữ và các vụ bạo lực đã xảy ra ở nhiều nơi trên nước Pháp sau khi câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) giành chiến thắng lịch sử tại giải Champions League, giải thưởng danh giá nhất châu Âu.
Theo tin từ NBC News ngày 1/6/2025, giới chức Pháp cho biết hai cổ động viên (CĐV) đã thiệt mạng và một cảnh sát đang trong tình trạng hôn mê sau các cuộc ăn mừng diễn ra trên toàn quốc vào tối thứ Bảy.
Tại thành phố Dax, một thiếu niên 17 tuổi đã bị đâm chết trong lúc đang ăn mừng chiến thắng của PSG trên đường phố. Ở Paris, một người đàn ông thiệt mạng khi chiếc xe scooter của ông bị xe hơi đụng phải trong lúc mọi người đang tụ tập ăn mừng. Hoàn cảnh cụ thể của cả hai vụ việc đang được điều tra.
Tại Coutance, tây bắc nước Pháp, một cảnh sát bị pháo hoa bắn trúng một cách không chủ ý và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê nhân tạo do chấn thương mắt nghiêm trọng.
Tổng cộng có 294 vụ bắt giữ đã được thực hiện tính đến 2 giờ sáng Chủ nhật, bao gồm 30 người đột nhập vào một tiệm giày trên đại lộ Champs-Élysées. Hai xe hơi cũng bị đốt cháy gần sân vận động Parc des Princes.
Dù có những vụ việc bạo lực, nhiều nơi khác lại diễn ra các cuộc ăn mừng hòa bình và vui vẻ. Ví dụ, tại Place de la Bastille, CĐV reo hò, nhảy múa và đốt pháo sáng xung quanh đài tưởng niệm.
Lực lượng an ninh đã được tăng cường đáng kể trước đó, với 5.400 cảnh sát được triển khai tại Champs-Élysées, các khu vực trọng điểm khác của Paris và vùng ngoại ô để đề phòng bạo lực sau trận đấu.