LOUISVILLE, Kentucky – 14 người đã thiệt mạng và hơn chục người khác bị thương trong thảm kịch rơi máy bay của hãng UPS gần sân bay quốc tế Louisville vào ngày 4 tháng 11 năm 2025. Gia đình các nạn nhân đã phải chờ đợi một tuần để xác nhận thông tin từ Văn phòng Giám định Y tế Quận Jefferson.
Bà Angie Anderson, 45 tuổi, đã được xác định danh tính vào ngày 11 tháng 11. Chị gái của bà Anderson, Jessica Rusch, cho biết gia đình đã sống trong “tình trạng lơ lửng” trong suốt một tuần. Bà Anderson để lại bốn người con đã trưởng thành. Các gia đình khác, như gia đình của Trinadette ‘Trina’ Chavez, cũng phải chờ đợi một tuần để nhận được tin tức đau buồn.
Bà Jo-Ann Farmer, Giám định viên Quận Jefferson, chia sẻ về việc phải thông báo những tin tức đau buồn đến nhiều gia đình. Thị trưởng Louisville, Craig Greenberg, nhấn mạnh rằng đằng sau mỗi cái tên là những câu chuyện còn dang dở. Ông nói thêm, “Nỗi đau sẽ dịu bớt theo thời gian, nhưng cái giá của tình yêu là nỗi buồn.”
Theo tin tức từ KHOU 11.




























