Vào ngày 4 tháng 12 năm 1991, nhà báo Mỹ Terry Anderson, người đã bị các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Lebanon bắt cóc, đã được trả tự do sau 2.454 ngày bị giam cầm. Ông là phóng viên trưởng khu vực Trung Đông của Hãng Thông tấn AP, đã tường thuật về cuộc nội chiến kéo dài ở Lebanon.
Ông Anderson bị bắt vào ngày 16 tháng 3 năm 1985 tại Beirut và bị giam giữ trong một hầm ngầm suốt sáu năm rưỡi. Vụ bắt cóc này nằm trong bối cảnh hơn 90 người nước ngoài, bao gồm 17 người Mỹ, đã bị bắt trong cuộc nội chiến Lebanon. Tổ chức Hezbollah, một nhóm Hồi giáo Shia, được cho là có liên quan đến các vụ bắt cóc này, với sự hậu thuẫn từ Iran.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Iran, cũng như Syria – một cường quốc khác tại Lebanon – đã có dấu hiệu cải thiện vào năm 1990. Iran, mong muốn có được thiện cảm từ Mỹ để thúc đẩy mục tiêu kinh tế, đã dùng ảnh hưởng của mình tại Lebanon để dàn xếp việc thả hầu hết các con tin trong năm 1991.
Sau khi trở về Mỹ, ông Anderson đã đoàn tụ với gia đình, bao gồm cả con gái ông, người sinh ra ba tháng sau khi ông bị bắt. Năm 1999, ông đã kiện chính phủ Iran với số tiền bồi thường 100 triệu đô la, cáo buộc Tehran hậu thuẫn những kẻ bắt cóc ông và nhận được một khoản dàn xếp đáng kể. Theo tin từ HISTORY.com.







































