Tin từ ABC13 cho biết, tính đến ngày 9 tháng 7 năm 2025, ít nhất 11 người dân vùng Houston đã thiệt mạng do trận lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Hill Country, Texas. Hiện vẫn còn 13 người mất tích.
Trong số những nạn nhân mới được xác nhận có ông Tim Walker, một nghệ sĩ và chủ phòng trưng bày Neon Gallery. Ông đã đẩy 6 thành viên trong gia đình ra nơi an toàn khỏi dòng nước lũ tràn vào căn nhà gỗ của ông ở Hunt vào Ngày Lễ Độc Lập, nhưng không may không thể thoát ra kịp.
Bà Mollie Schaffer, vợ của luật sư nổi tiếng Randy Schaffer, cũng đã bị cuốn trôi. Theo chia sẻ của ông Randy Schaffer trên Facebook, vợ ông đã hy sinh bản thân để cứu ông. Cả hai bị kẹt trong dòng nước lũ khi cố gắng di chuyển đến vùng đất cao hơn theo chỉ dẫn của nhân viên khách sạn.
Các nạn nhân khác được xác định bao gồm Reese Menchaca, một cựu học sinh Caney Creek High School, và Blakely McCrory, một trại viên tại Trại Mystic. Gia đình bà Greta Toranzo, cũng là một trại viên tại Trại Mystic, đã xác nhận bà đã thiệt mạng.
Trước đó, một số cư dân vùng Houston đã được xác định danh tính, bao gồm John Burgess, Jeff Wilson và Rob Kamin. Vợ của Rob Kamin, bà Melissa, hiện vẫn còn mất tích.
Các nạn nhân khác từ vùng Greater Houston đã được xác nhận tại Trại Mystic là Chloe Childress, Margaret Bellows và Mary Kathryn Jacobe.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích, bao gồm Lainey Landry, Molly Dewitt, Kellyanne Lytal, Ellen Getten, Katherine Ferruzzo, Brad Perry, Amber Wilson, Shiloh Wilson, Margaret Sheedy, Julia Anderson Burgess, Jack Burgess, James Burgess và Melissa Kamin.
Trận lũ lụt này đã gây ra thiệt hại nặng nề và để lại nỗi đau cho nhiều gia đình tại Texas, làm dấy lên câu hỏi về hiệu quả của các hệ thống cảnh báo khẩn cấp tại địa phương.