Ba ngày sau vụ ám sát tại Dallas, Texas, Tổng thống John F. Kennedy, vị Tổng thống thứ 35 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, đã được an táng với đầy đủ vinh dự quân đội tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, Virginia.
Vụ ám sát xảy ra khi Tổng thống Kennedy đang diễu hành trên chiếc xe mui trần cùng phu nhân và Thống đốc Texas John Connally qua các đường phố ở trung tâm Dallas. Nghi phạm được cho là Lee Harvey Oswald, một cựu quân nhân Thủy quân Lục chiến và người ủng hộ cộng sản. Tổng thống Kennedy đã được đưa đến Bệnh viện Parkland, Dallas và được tuyên bố qua đời 30 phút sau đó, hưởng dương 46 tuổi.
Phó Tổng thống Lyndon Johnson, người đi sau Tổng thống Kennedy chỉ vài xe trong đoàn xe, đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ chưa đầy hai giờ sau đó trên chuyên cơ Air Force One đang đậu tại sân bay Dallas Love Field. Lễ tuyên thệ có sự chứng kiến của khoảng 30 người, trong đó có bà Jacqueline Kennedy, vẫn còn mặc bộ quần áo dính máu của chồng. Bảy phút sau, chuyên cơ tổng thống cất cánh hướng về Washington.
Ngày hôm sau, 23 tháng 11, Tổng thống Johnson ban hành tuyên bố đầu tiên, ấn định ngày 25 tháng 11 là ngày quốc tang cho vị Tổng thống đã bị sát hại. Vào ngày này, hàng trăm ngàn người đã xếp hàng trên các đường phố Washington để chứng kiến đoàn xe tang chở thi hài Tổng thống Kennedy diễu hành từ Tòa nhà Quốc hội đến Nhà thờ Công giáo St. Matthew để cử hành Thánh lễ An táng. Chuyến rước trọng thể tiếp tục đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington, nơi 19 nguyên thủ quốc gia và đại diện từ 92 quốc gia khác đã tề tựu để tham dự tang lễ cấp quốc gia. Tổng thống Kennedy được an táng với đầy đủ vinh dự quân đội trên một sườn đồi dưới Dinh Arlington, nơi người vợ góa của ông đã thắp ngọn lửa vĩnh cửu để đánh dấu ngôi mộ.
Thông tin này được ghi nhận theo nguồn tin của HISTORY.com.







































