10-25-1929: Thành viên nội các bị kết tội trong vụ bê bối Teapot Dome

Vào ngày 25 tháng 10 năm 1929, Albert B. Fall, cựu Bộ trưởng Nội vụ, bị kết tội nhận hối lộ trong vụ bê bối Teapot Dome. Ông là người đầu tiên bị kết án về tội phạm khi còn đương chức bộ trưởng nội các. Vụ án phanh phui việc nhận hối lộ và…

alfrednew

Vào ngày 25 tháng 10 năm 1929, Albert B. Fall, cựu Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Tổng thống Warren G. Harding, đã bị kết tội nhận hối lộ trong khi đương chức. Ông là người đầu tiên bị kết án về tội phạm xảy ra trong nhiệm kỳ bộ trưởng nội các. Vụ việc này là một phần của bê bối Teapot Dome, làm rúng động chính quyền Harding.

Vào đầu thập niên 1920, ông Fall đã nhận khoản “vay” không lãi suất 100.000 đô la từ Edward Doheny, chủ công ty Pan-American Petroleum and Transport Company. Đổi lại, Doheny mong muốn Fall cấp giấy phép khai thác dầu có giá trị tại khu bảo tồn dầu mỏ Elk Hills ở California cho công ty của mình. Cùng với Teapot Dome ở Wyoming, Elk Hills đã được chuyển giao cho Bộ Nội vụ theo đề nghị của Fall, người được cho là đã nhìn thấy lợi ích cá nhân từ việc cho thuê đất này cho các tập đoàn tư nhân.

Cuộc điều tra của Thượng viện vào tháng 10 năm 1923 đã phanh phui vụ hối lộ 100.000 đô la từ Doheny và thêm vào đó là khoản tiền 300.000 đô la tiền trái phiếu chính phủ và tiền mặt mà Harry Sinclair, chủ tịch Mammoth Oil, đã đưa cho Fall để đổi lấy quyền sử dụng khu bảo tồn dầu Teapot Dome. Cuối cùng, các mỏ dầu đã được trao trả lại cho chính phủ Hoa Kỳ theo phán quyết của Tối cao Pháp viện vào năm 1927. Hai năm sau, ông Fall bị kết án nhận hối lộ, phải thụ án một năm tù và nộp phạt 100.000 đô la. Trong khi đó, Doheny thoát tội, còn Sinclair bị tù vì tội xem thường Quốc hội và can thiệp vào bồi thẩm đoàn, theo tin từ HISTORY.com.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú