Vào ngày 23 tháng 9 năm 1875, Billy the Kid, tên thật là William Henry McCarty, lần đầu tiên bị bắt giữ sau vụ trộm một giỏ quần áo. Sau đó, ông ta vượt ngục và trở thành một nhân vật khét tiếng ở miền Tây hoang dã nước Mỹ, với thành tích được cho là đã sát hại 21 người.
Cuộc đời của Billy the Kid gắn liền với tội ác từ khi còn trẻ. Sau khi mẹ qua đời năm 1874, ông bắt đầu dấn thân vào con đường phạm pháp, từng là kẻ trộm ngựa ở Arizona trước khi trở về New Mexico. Tại đây, ông gia nhập băng nhóm cướp bóc và tham gia vào cuộc Chiến tranh Lincoln County khét tiếng giữa các phe phái địa phương.
Với thân hình mảnh khảnh, răng cửa vẩu và niềm đam mê ca hát, Billy the Kid đã sống ngoài vòng pháp luật, tiếp tục hành nghề trộm cắp gia súc, ngựa, đánh bạc và giết người. Các hành vi phạm tội của ông đã khiến ông bị truy nã gắt gao. Cuối cùng, ông bị bắt và truy tố vì tội giết một cảnh sát trưởng trong cuộc Chiến tranh Lincoln County. Dù bị kết án treo cổ, Billy the Kid đã thực hiện một cuộc vượt ngục táo bạo khác, sát hại hai phó cảnh sát trong quá trình tẩu thoát.
Tuy nhiên, tự do của ông không kéo dài. Cảnh sát trưởng Pat Garrett đã tóm được desperado này tại Fort Sumner, New Mexico vào ngày 14 tháng 7 năm 1881 và bắn chết ông. Theo tin từ HISTORY.com, mặc dù cuộc đời ngắn ngủi, huyền thoại về Billy the Kid đã ngày càng lớn mạnh sau khi ông qua đời, trở thành biểu tượng của miền Tây Cổ điển, được khắc họa qua nhiều bộ phim, sách, chương trình truyền hình và ca khúc.