Vào ngày 21 tháng 9 năm 1780, trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ, Tướng quân Benedict Arnold của Quân đội Lục địa đã gặp Thiếu tá John Andre của Anh để bàn bạc về việc trao lại pháo đài West Point cho quân Anh. Đổi lại, Arnold mong muốn nhận một khoản tiền lớn và một vị trí cao trong quân đội Anh. Tuy nhiên, âm mưu này đã bị bại lộ, biến Arnold, người từng là anh hùng dân tộc, trở thành biểu tượng của sự phản bội.
Benedict Arnold sinh ngày 14 tháng 1 năm 1741 tại Norwich, Connecticut. Ông là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba và dũng cảm trong cuộc chiến giành độc lập của 13 thuộc địa. Arnold đã có những đóng góp quan trọng trong việc chiếm giữ Pháo đài Ticonderoga và các chiến dịch tại Champlain, Ridgefield và Saratoga, nhận được sự ủng hộ của Tổng tư lệnh George Washington. Tuy nhiên, do những bất mãn về việc thăng tiến chậm và gánh nặng nợ nần ngày càng tăng, Arnold đã đưa ra quyết định phản bội.
Năm 1780, Arnold được giao quyền chỉ huy Pháo đài West Point, một vị trí chiến lược trên sông Hudson. Ông đã liên lạc với Tướng Sir Henry Clinton, chỉ huy lực lượng Anh, để thảo luận về việc giao nộp pháo đài và binh sĩ. Tuy nhiên, âm mưu đã bị phát hiện khi Thiếu tá Andre bị bắt giữ và sau đó bị xử tử. Arnold, nhận thức được việc kế hoạch đổ bể, đã chạy sang hàng ngũ quân Anh và tiếp tục phục vụ họ trong các chiến dịch tại Virginia và Connecticut. Sau đó, ông chuyển đến sống tại Anh nhưng không nhận được đầy đủ những gì đã được hứa hẹn. Benedict Arnold qua đời tại London vào ngày 14 tháng 6 năm 1801. Theo tin từ HISTORY.com.