Vào ngày 19 tháng 1 năm 1809, tại Boston, Massachusetts, nhà thơ, nhà văn và nhà phê bình văn học Edgar Allan Poe đã chào đời. Cha ông bỏ rơi gia đình khi ông mới ba tuổi, và mẹ ông qua đời không lâu sau đó, để lại ông cho người giám hộ là John Allan, một thương gia thuốc lá giàu có.
Sau khi theo học ở Anh, Poe vào Đại học Virginia năm 1826. Do mâu thuẫn với Allan về các khoản nợ cờ bạc, ông buộc phải rời trường sau tám tháng. Poe sau đó phục vụ hai năm trong Quân đội Hoa Kỳ và được bổ nhiệm vào West Point. Sau một lần cãi vã khác, Allan từ chối chu cấp cho ông, và Poe bị đuổi khỏi học viện vì vi phạm các quy tắc.
Poe, với vẻ ngoài u ám và phong trần, đã xuất bản ba tác phẩm thơ vào thời điểm đó, nhưng không nhận được nhiều sự chú ý. Năm 1836, khi đang làm biên tập viên tại Tạp chí Văn học Phương Nam ở Richmond, Virginia, Poe kết hôn với người em họ 13 tuổi của mình, Virginia Clemm. Ông cũng hoàn thành tác phẩm văn học đầu tay, Arthur Gordon Pym, được xuất bản năm 1838.
Poe bị mất việc tại Messenger vì chứng nghiện rượu nặng của mình, và hai vợ chồng chuyển đến Philadelphia, nơi Poe làm biên tập viên tại Tạp chí Burton’s Gentleman’s Magazine và Graham’s Magazine. Ông trở nên nổi tiếng với những lời chỉ trích trực tiếp và sâu sắc, cũng như những câu chuyện kinh dị đen tối như “Sự sụp đổ của Ngôi nhà Usher” và “Trái tim mách bảo”. Cũng trong khoảng thời gian này, Poe bắt đầu viết truyện trinh thám, bao gồm “Những vụ giết người ở phố Morgue” và “Bức thư bị đánh cắp” – những tác phẩm đã mang lại cho ông danh tiếng là cha đẻ của truyện trinh thám hiện đại.
Năm 1844, vợ chồng Poe chuyển đến Thành phố New York. Ông đã đạt được thành công ngoạn mục vào năm sau với bài thơ “The Raven”. Trong khi Poe đang cố gắng ra mắt Tạp chí Broadway – sau đó đã thất bại – vợ của ông là Virginia bị bệnh và qua đời vì bệnh lao vào đầu năm 1847. Cái chết của vợ đã đẩy Poe chìm sâu hơn vào chứng nghiện rượu và lạm dụng ma túy. Sau khi có quan hệ với một số phụ nữ, Poe trở lại Richmond năm 1849 và đính hôn với một người yêu cũ. Tuy nhiên, trước đám cưới, Poe đột ngột qua đời. Mặc dù hoàn cảnh còn chưa rõ ràng, có vẻ như ông bắt đầu uống rượu tại một bữa tiệc ở Baltimore và mất tích, chỉ được tìm thấy trong tình trạng không tỉnh táo trong một con mương ba ngày sau đó. Ông được đưa đến bệnh viện và qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 1849, ở tuổi 40.
Theo trang HISTORY.com































